Wednesday, March 2, 2016

THÁNG BA Ở SÔNG KINH THẦY

( Tặng bạn lính Xóm Chài Trên sông)

Tháng ba đi về phía đông
Bạn lính xuống sông nuôi cá
Vườn nhãn hoa chưa kịp nhú
Đồng xanh hẹp dưới nhà lầu

Ong vẫn chòng chành trên đầu
Bè tanh những chân thương lái
Dốc sông cát te tở nắng
Chúng tôi chòng chành ôm nhau

Những mày tao những lo âu
bọt tan theo tàu hút cát
Cũng là mưu sinh sông nước
Có thằng là “ Tặc ‘’ thằng không

Tặng nhau trên nghiêng ngả sông
Những thơ những văn những nhạc
Choàng tay tanh ngòm mùi cá
Cần lao vàng nắng ban trưa

Con sông Kinh Thầy rất xưa
Đâu còn cánh cò chớp trắng
Sóng vẫn trôi về miền nắng
Hồn quê hồn Lục đầu Giang

Chỉ là chuyện đời chuyện lính
Cho nhau dĩ vãng mà thôi
Ra về mà sông hát mãi
Chòng chành bè cá bạn tôi

( 3/3/2016 NAM TÂN - NAM SÁCH)

No comments:

Post a Comment