Thursday, March 3, 2016

VỢ ĐI LỄ ÔNG MƯỜI


Cũng con đường ấy anh đi
Ngày xưa bom xối bến phà đạn văng
Đêm qua Bến Thuỷ giăng giăng
Những là pháo sáng nhập nhằng ma trơi
Bao nhiêu xương cốt một thời
Kết thành cầu để triệu người băng qua

Bây giờ đến lượt em đi
Những là bè bạn những hoa những người
Những là vàng mã một đời
Những cung văn những nói cười nam mô
Những là Hoàng nọ Chúa kia
Lòng thành với những rượu bia áo quần

Thôi thì anh gửi theo em
Bông hoa trắng thả xuống dòng sông Lam
Nơi bao người bạn của anh
Chưa về mà úp mặt mình sông quê
Bến phà ngày ấy anh đi
Ông Mười chắc cũng chở che quân mình

Nén hương ngày một ngày rằm
Xin chia xẻ với hồn nằm đáy sông
Những là hầu bóng hát văn
Để nhời nhấn nhá tuổi xuân một thời
Máu xương chinh chiến triệu người
Không là Thánh cũng đời đời nhớ ghi

Cũng con đường ấy anh đi
Bây giờ em lại nam mô dọc đường

4/3/2016

No comments:

Post a Comment