Friday, May 1, 2015

Chào Sài gòn chúng tôi về quê


(Gửi tặng đoàn của các quê C4 E203 TTG
ngày từ biệt Sài gòn)



Chỉ lần này thôi biết bao giờ trở lại
Chào Sài gòn chúng tôi về quê
Tay nải mang theo vợ gom góp vườn nhà
Buồng chuối củ khoai lận chút tiền còm cõi


Thôi chào nhé cầu Sài gòn đèn đường uể oải
Ta về đây rơi rớt ánh đèn vàng
Ta về đây máu đồng đội còn loang
Vun vút xe trên máu bạn tôi chỗ ấy


Ta về nhé hàng cây không to hơn được nữa
Góc sân Dinh ta bắc bếp thổi cơm chiều
Chưa kịp biết chỗ nào là nước máy
Đổ cả bình tông của đứa chết mang theo


Ta chả kịp một lần ghé chợ
Ước chỉ mua miếng vải tặng mẹ già
Ngày trở lại Sài gòn sáng lóa
mẹ mất rồi chợ vải cũng thờ ơ


Ta về nhé bạn bè ơi nằm lại
Nghĩa trang thơm hoa, thơm nắng, nghẹn ngào
Nắm cơm cháy trong xe nức nở
Thơm mãi mùi bếp mẹ chiều nao


Thôi chào nhé chả hẹn ngày trở lại
Chút vinh quang kể trong bữa cơm chiều
Ai chém gió ai kể công mặc họ
Ta trở về với vợ với con yêu


9 giờ 03 p sáng 2/5/15 NTL


No comments:

Post a Comment