Saturday, May 2, 2015

MƯA THÁNG 7


Mưa ngâu
Mưa về đâu ?
Những giọt buồn
Cho thế gian
Mưa ngâu ướt về đâu
Bạn tôi nằm rừng sâu
Mưa ngâu mưa nhiều thế, buồn sao nhiều thế?

Hành quân
Mưa triền miên
Đêm công đồn lạnh rét run
Phía tiền duyên mưa
Phía sau mưa
Súng nổ và pháo và bom như mưa
Mộ bạn tôi cỏ chưa kip xanh
Mưa tháng 7 rơi nhanh nhanh
Chúng tôi đuổi giặc trong mưa
Bạn tôi nằm lạnh lắm rừng xưa
Mưa mấy chục năm còn mưa
Chúng tôi về phố cũ ngẩn ngơ

Ai có bắc cầu Ô Thước
ngàn xưa đến tận bây giờ
Tháng 7 này mỗi sớm cà phê
Sài gòn nắng đẹp như mơ
Trong những giọt rơi tí tách
Tên bạn buông day dả hồn tôi


Sáng 27/7

No comments:

Post a Comment