Saturday, May 2, 2015

NƯỚC MẮT NGƯỜI TƯỚNG GIÀ


Bác ơi, ta về thôi
Chiều muộn rồi
Cao điểm mấy ai còn nhớ
gọi 1015


Hoa Dã quì tàn lụi
Tháng tư này đã mấy chục mùa hoa
Các em nằm đây
Mấy chục năm Hoa vẫn chỉ một mùa


Người tướng già đứng khóc
Trong hoàng hôn Kon Tum
Dưới kia dòng Pô kô vẫn chảy
Suốt mùa mưa rồi mùa khô
Đồi Sác li
Lãng đãng hoa Quì


Người tướng già đứng khóc
Hoàng hôn về bên kia Pô Ko
Cả đời trận mạc tám mươi tuổi tìm về
Một-không-mười –lăm
Một vùng đồng đội



4/2009

No comments:

Post a Comment