Tuesday, March 2, 2021

Khúc sông quê


Sau tiếng cười em là nuối tiếc
Sau tiếng còi tàu là ga cũ lùi xa
Con tàu cứ đi về ga cuối
Ga cuối có đâu trên cõi đời này
Ga cũng mong đấy là đoàn tàu cuối
ở lại ga mình trong bấc heo may
heo may đi rồi tàu lại mới
Sân ga buồn gió bắc đọng trên vai
Em bảo sông quê nhiều hoa cải
Thế mà ngay trong thành phố cải vẫn vàng
Em bảo cánh hoa vàng mặt nước
Dệt nên hồn sông quê lang mang .
Thiếu vắng đến nỗi người ùa ra bãi đá
Lau sậy bỗng hoang vu ao ước tìm về
Có một triền cải vàng vào hoa cúc
Khúc sông này không phải khúc sông quê .
11/12/2020

No comments:

Post a Comment