Tuesday, March 2, 2021

Nhớ mùa hoa Dã quì

Nhớ mùa hoa Dã quì
Giá như trở lại bây giờ
Rừng xưa bè bạn Dã quì rưng rưng
Trời sao nỡ quét miền trung.
Bao nhiêu mồ lính giữa rừng bật lên
Cõi mồ ngàn vạn không tên
Thì nay hòa với người dân đất vùi.
Miền trung khúc ruột yêu ơi
Bao giờ sẽ hết đời thôi thế này?
Dã quỳ vàng nắng lung lay
Gió thương đất cũng ngàn cây khóc vùi
Bao nhiêu liệt sĩ quên đời
Chỉ mong giành lại núi đồi Việt nam
Thác đi thân gửi Trường Sơn
Mơ ngày rừng sẽ xanh hơn thuở mình.
Đau thương là những chiến binh.
Kết mồ chẳng giữ được rừng Việt nam.
Ai về Quảng Ngãi Quảng nam
Ai qua Đắc Lắc ai sang Lâm Đồng.
Ai về Xê rêpốc...sông Leng
Núi xưa đồng đội ngủ quên giữa rừng.
Ơi Vu Gia hỡi Thu Bồn
Tìm bao giờ hết những hồn vô danh.
Ai về heo hút rừng xanh
Ngày xưa lửa ấm quân hành dân thương.
Ai ơi nghe tiếng đồng hương.
Bao nhiêu nét đẹp bấy đường khổ đau.
Thôi thì kể để đời sau
Đừng quên thủa trước thương nhau thế nào.
Đừng quên xương máu đồng bào.
Gịâu phên che chắn biết bao nhiêu đời.
Việt Nam ơi Việt Nam ơi
Rồng thiêng đâu chỉ ở nơi phố phường.
Miền trung ơi mảnh đất thiêng
Dã quì đang nở ở miền núi xa
Tôi về bẻ một nhành hoa
Đặt lên mộ lính ngày xa khóc người.
3/11/2020

No comments:

Post a Comment