Tuesday, March 2, 2021

MÙA ĐÔNG QUÊ

MÙA ĐÔNG QUÊ
Đêm thăm thẳm
Mẹ đắp chăn không thể kín những bàn chân ló ra ở ổ rơm
Mẹ choàng tay gầy lên bốn phía
Phía nào cũng thương.
Mười ngón chân con tím ngắt cổng trường
Thon thót những hòn sỏi ướt sương lấp lánh
Có con tàu rú còi qua làng
Còng lưng mẹ cấy
Những khẩu hiệu ghi vào trí nhớ con từ đấy
“ Cấy không xong đừng hòng ăn tết
Cấy xong rồi ăn tết mới ngon”
Mộ mẹ trên cánh đồng ngày xưa còng lưng cày cấy
thăm thẳm xanh.
Con về áo ấm xe êm
Đứng nơi bờ ruộng mẹ tiễn con vào đại học
Quê mình chia lô bán đất
Bóng người xưa khuất lấp những bộn bề
Những bài văn ngày xưa bỗng vọng về
Quê hương giờ hết gốc đa giếng nước
Mùa đông bây giờ
Rét hại rét đau.
22/1/21

No comments:

Post a Comment