Tuesday, March 2, 2021

Thơ sau ngày sinh nhật

Thơ sau ngày sinh nhật
( Viết trong lúc ăn sáng)
Sáng nay vừa tỉnh giấc mơ
Mùa thu qua ngõ như vừa gọi ai
Gió thu một tiếng thở dài
Người ơi yêu vẫn ở ngoài mùa yêu
Có đàn chim ngói gọi nhau
Lưới giăng bãi vắng từ lâu không về
Có con đò ngủ chân đê
Bến sông đẹp, rất là thu, rất là
Bến như vắng cả chiều tà
Hoàng hôn như thể đã là xa xăm
Mình ơi trám rụng nhiều năm
Đã thành hương của ngày rằm thơ ngây
Đêm qua ai nhắn tin này
Tiếng thu như tiếng thở dài vào đêm
Ai về có đến làng Đan
Chợ quê còn có trám thơm không mình?
Sáng 23/9/20

No comments:

Post a Comment