Tuesday, March 2, 2021

NHỚ


Có người chẳng thích mùa đông
Còn tôi lại nhớ ngồi trông lửa rừng
Có người thích tắm bên sông
Còn tôi lại nhớ bến không còn đò.
Có người buồn ở sân ga
Còn tôi náo nức ngày xa về gần
Người ta sợ lấm bàn chân
Còn tôi lại thích lâm thâm mưa phùn.
Có người thích lúc mưa tuôn
Còn tôi ngồi nhớ áo em ướt đầm
Người ơi nhớ tháng nhớ năm
Nhớ hoe hoe tóc nhớ lâm thâm trời
Nhớ mùa đông lắm ai ơi
Áo không đủ ấm lên đồi tìm trâu
Nhớ chiều nhen lửa sang nhau
Má em hồng buổi chăn trâu đường về
Có người hớn hở ra đi
Còn tôi thì nhớ ngày hè chia tay
Có người chỉ thích hôm nay
Còn tôi ngớ ngẩn nhớ ngày đã xa
Mùa đông 2020
14/12/2020

Lê Trung Nguyệt, Cao Tran Viet Nga và 202 người khác
38 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

No comments:

Post a Comment