Tuesday, March 2, 2021

LỀU GIỮA NƯƠNG


Lều giữa nương'
Bao ngày nắng gió
Lều giữa nương lá cây và lồ ô thời gian nhuộm đỏ
Mối lạt ăn sâu vào thân gỗ
lều giữa nương như dáng người đứng canh
Cho bản làng ấm tơ rưng và pơ lang thắp lửa.
Lều giữa nương là nơi em ngồi thêu
Em trải tóc dài như suối
Nơi em soi gương thấy lòng bổi hổi
em ngồi nghe khúc nhạc suối reo xa
Lều giữa nương là nơi anh đan gùi
Nơi hai đứa trao vòng tay hò hẹn
khi pơ lang gọi mùa xuân đến
Bài Cô gái vót chông- em hát anh đàn
Lều giữa nương lại là hầm chốt
chính ở đây là chòi quan sát
Con mắt của gái trai giữ làng buôn
Trận địa giết thù trên đất Tây nguyên
Lều giũa nương cũng là nơi hòa hợp
Anh lính biệt động quân vác súng quay về
tìm thấy ở căn lều thân thuộc
Tiếng núi rừng tha thiết tiếng làng quê
Lều giữa nương- lều giữa nương
Người Tây Nguyên dựng bao lều như thế
gắn chặt với thơi gian quay vòng thế kỉ
Lều giữ nương như dáng người đứng canh
Cho bản làng ấm tiếng tiw rưng và pơ lang thắp lửa.
Tháng 3.74.

No comments:

Post a Comment