Tuesday, March 2, 2021

mùa xuân


Có những ngày không nắng bốn hướng như nhau anh và em vô định
Mưa lay phay chỗ nào cũng mưa môi má mềm như cặp mắt trong mưa
Khói bếp bay thấp xuống như ngọn cỏ may chúng mình đốt lửa ngày xưa bên đồi
Nửa thế kỉ trở về em bảo đấy là mùa xuân, mùa xuân cũng rất xa …
Sao ta không thấy mùa xuân gần ngay khi ta thích mùa xuân
Thì ra cái thích cứ vuột ra khỏi tay có những giọt mưa rất ấm
Nắng xuân thì trễ nải ,
Ấy thế mà mùa xuân lại đi rất nhanh.
Anh bảo rằng em ơi ta đi ngược lên miền sông Thao mưa mềm gốc rạ đồng vắng.
Ngày nay chim chìa vôi chẳng thấy bay về
Những cánh nón trắng ngày xưa nhấp nhổm ven đê lung linh trong những tấm ảnh rất cũ
Còn mùa xuân nay bờn bợt khói đường cao tốc
Những ngày không có nắng chẳng biết mùa xuân đi đâu
Rằm tháng giêng. 2021

No comments:

Post a Comment