Tuesday, March 2, 2021

Mơ thấy mẹ về

thơ phây búc gửi Thuyết
Mơ thấy mẹ về
Mẹ về trong mơ
Mùa này sắn còn non lắm
Chè seo búp nắng rám hiên nhà
Sấm ùng oàng săm sắp đầm sâu
Mẹ cắp rổ thưa đi hái rau
Ruộng năm phần trăm lọt ra ngoài miệng đói
Lông mốt lông đôi phên nhà trăng rọi
Tiếng đàn con tập đọc Bác Hồ ơi!
Mẹ gọi chúng con thằng cu cái cún
Sách i tờ gọi cu Tý đến là yêu
Những trang đầu đời dạy con yêu ông bà bố mẹ
Mà cao sang cho mọi con người.
Mẹ dạy những con gà con lợn
Con trâu biết thương cày cấy mùa màng
Gà cục tác xòe cánh che bão tố
Những đàn con yêu tiếng của quê hương
Mẹ đánh vần cùng con chữ o, chữ a, chữ ơ
Dạy con biết thương bà còng đi chợ
Rồi con lớn con biết yêu đồng loại
Mẹ đi rồi tình ở lại trang thơ .
Mẹ về đấy ư, mùa này các chắt mẹ vào lớp một.
Con đường cỏ hoa bê tông đổ khắp làng
Mùi sách mới là nỗi lo khai giảng
Quả thị vàng xa lắc cả quê hương.
13/10 /2020

No comments:

Post a Comment