Em đến đứng bờ sông trưa rất nắng
Con đò ngang găm ở bến không chồng
Mây xuống tắm như xưa từng khỏa trắng
Con đò ngang găm ở bến không chồng
Mây xuống tắm như xưa từng khỏa trắng
Bãi cát này thời anh lội dọc sông
Ơi cái bến rất quen mà rất lạ
Người ta đi đã mấy chục năm rồi
Gió khô khốc áo rách tươm đồng mía
Một Con đò nằm thiêm thiếp dòng trôi .
Người ta đi đã mấy chục năm rồi
Gió khô khốc áo rách tươm đồng mía
Một Con đò nằm thiêm thiếp dòng trôi .
Có tiếng ai gọi đò trên bến vắng
Bỗng dậy lên tiếng gà gáy trong thôn
Ơ đến lạ, người ta sang bến
Đánh thức sông và cả tiếng gà buồn
Bỗng dậy lên tiếng gà gáy trong thôn
Ơ đến lạ, người ta sang bến
Đánh thức sông và cả tiếng gà buồn
Đan Thượng 2014
No comments:
Post a Comment