Hời ơi là hời ơi sông
Những là bèo bọt những dòng lũ lên
Những là sung rụng rồi quên
Củi trôi mùa lũ tận miền xa xăm
Những là bèo bọt những dòng lũ lên
Những là sung rụng rồi quên
Củi trôi mùa lũ tận miền xa xăm
Hời ơi cái tuổi trăng rằm
Áo nâu cũng thể phơi nhầm rào thưa
Hời ơi cơn nắng cơn mưa
Tuổi mười ba biết đi bừa dưới bom
Áo nâu cũng thể phơi nhầm rào thưa
Hời ơi cơn nắng cơn mưa
Tuổi mười ba biết đi bừa dưới bom
Hời ơi ngày ấy trăng tròn
Quết bùn lấm cũng khô ròn tiếng em
Con tàu xuống con tàu lên
Khói như thể khói mùi cơm độn màu
Quết bùn lấm cũng khô ròn tiếng em
Con tàu xuống con tàu lên
Khói như thể khói mùi cơm độn màu
Hời ơi sông ! hời ơi nhau !
Người đi mang tiếng coì tàu đi theo
Có người hôm ấy biết yêu
Hời ơi thì cũng là chiều chia li
Người đi mang tiếng coì tàu đi theo
Có người hôm ấy biết yêu
Hời ơi thì cũng là chiều chia li
Gọi sông sông chẳng quay về
Bồi băng mỗi bận chân đê mặn mòi
Đêm đêm lại nhớ một người
Em không trẻ nữa người ơi cũng già
Bồi băng mỗi bận chân đê mặn mòi
Đêm đêm lại nhớ một người
Em không trẻ nữa người ơi cũng già
Con sáo mà đậu cành đa
Mùa này nước đổ phù xa lên bờ
Người ơi đừng có làm thơ
Để cho em đợi tím bờ sông quê
Mùa này nước đổ phù xa lên bờ
Người ơi đừng có làm thơ
Để cho em đợi tím bờ sông quê
Hà nội - Đan hà 2015
No comments:
Post a Comment