Tuesday, September 3, 2019

Xin cho mỗi buổi sáng bình yên


Chỉ cần thấy em và buổi sáng bình yên
Mặt trời cứ ở phương em xách cặp lồng cơm đi tới
Phía không kịp nựng con đã đầu tăm mặt tối
Phía bụi xám mùa đông phía bụi đỏ mùa hè

Chỉ cần thấy em trong chiều oi bức mùa hè
Cong người nhóm bếp than ngoài vại nước
Chỉ cần đêm nghe em dậy con bài thuộc lòng dạo trước
"HỠi sông hồng tiếng hát bốn nghìn năm ".

Buổi sáng bình yên ở phố ở phường
Cũng giống như ở làng ở bản
Con trâu với mẹ cha ra đồng chạng vạng
Chúng mình đưa con đi học trước hừng đông

Có một ngày anh dừng bước ở phương nam
Trận đánh cuối mang tên của Bác
Rồi những bình minh bên nhà thờ Đức bà nườm nượp
Những gái trai đi về phía mặt trời

Xin được bình yên mỗi sớm với tiếng cười
Cháu con mình lại vào năm học mới
Anh hoa râm nhìn về nơi trận cuối
Bạn bè anh nửa thê kỉ dưới trằm sâu

Bao nhiêu là thực là ảo cứ trong nhau
Người hoa râm cả nụ cười trên phây búc
Ơi những bình minh hồng lên trong khó nhọc
Thành phố bê tông nhức nhói ung đầu

Thì hãy quên đi em ạ sướng gì đâu
Mặt đất ô nhiễm sông ngòi như thuốc độc
Thì ta lại sống như là ta sống ảo
Yêu ngày xưa yêu cái thủa dại khờ
Thuở Việt nam mình đâu đâu cũng là thơ
5/6/2019

No comments:

Post a Comment