Tuesday, September 3, 2019

Nắng ở bến phà Bãi Cháy


( Nhớ Minh- bạn lính của tôi)

Nắm tay nhau lúc hành quân
Đường xa gần lại gian truân bớt dần
Nắm tay nhau lúc bom gầm
Thấy trời đất bỗng tan dần hiểm nguy

Nắm tay nhau lúc ra về
Bao nhiêu nước mắt đầm đìa cho nhau
Rằng đời phiêu bạt bể dâu
Nhớ nhau tay nắm vào đâu bây giờ

Trưa nay nắng chói bến phà
Có cây phượng đứng thêu hoa áo hồng
Tao về Bãi Cháy lặng không
Bến xưa nhặt nỗi đau lòng mày ơi

sắp ngày giỗ MInh.
22/6/2019

No comments:

Post a Comment