Tuesday, September 3, 2019

Quà của bạn từ đỉnh Trường Sơn


Đồng đội tôi gửi từ đèo Sa - Mù *
Vài kí bột nghệ
Bạn bảo, tao và mày xuýt ngoẻo 
Cái trận B52 giã lối xuống Tà Cơn

Chúng tôi đi đến tận cuối con đường
Bạn bè nằm ở miền sương miền nắng
Đứa trở lại lên rừng làm rẫy
Đứa về làng rồi lại dắt vợ vô nam
Đứa trầy chân cát bỏng miền trung .
Đứa cõng con đi tìm thầy tìm thuốc
Áo lính xanh "chợ người " Hà Nội
Bao huân chương cũng tanh mốc cuối rương hòm.

Thế mà bạn vẫn còn
Bài thơ tôi dang dở
Lời hứa tìm nhau sau cờ hoa rực rỡ
Chúng tôi chỉ là anh hùng một tháng đó rồi thôi
Chúng mày ơi
Vang vẻ mà chi
Về tìm nhau gọi nhau liên hoan nhập ngũ
Xếp hàng kiểu nào cũng không đủ chân tay
Rồi ôm nhau gió Trường sơn hu hú
Nghe suối reo ở tận cuối tâm hồn
tiếng cười chiến binh khô như tắc kè Trường sơn
rượu uống mãi lời ca va vách đá

Quà của lính là thương là nhớ
gọi mày tao cho đến hết cuộc đời
Trong tháng ngâu này nhớ Trường Sơn lại nhớ câu đồng chí
Đồng chí cái gì đâu.
9/8/19

No comments:

Post a Comment