Tuesday, September 3, 2019

HẾT HÈ


Ta vừa thấy những cơn mưa như xé
Chạy ngang vườn kí ức cũng bừng lên
Chiều ấy mặt trời hồng thui thủi 
Nấp vào mây sau một trận mưa buồn

Hè xao xác một chuối ngày hổn hển
Vườn nối vườn trái quả ngạt ngào thơm
Em đứng ở bên rào ươm hồng má
Rồi ga tàu lờ lững khói tàu đêm.

Ai về lại quê xa tìm hè cũ
Dấu mồ hôi thơm bờ giậu hai nhà
Con chim chích ngó nghiêng vào vại nước
Rạ rơm mềm thơm ra tận sân ga.

Hè đã chạy nấp vào sau tiếng sấm
Hoa bìm bìm rồi cũng tím bâng quơ
Có một áo hồng người đi mãi
Gói cơn mưa thơm đến tận bây giờ
2019

No comments:

Post a Comment