Tuesday, September 3, 2019

Đường cũ




Con đường cũ qua nhà em
Nay chẳng ai đi về phía ấy
Có một con đường rất mới
Chém qua rừng nứa trường mình

Con suối cạn khô bụi đỏ oằn mình
Cây Dọc thân như cột đình khốn khổ
Những mùa chám và sấu rừng trong câu chuyện cổ
Em đi lúc tóc ngang vai

Ngày em ngược đường cao tốc nắng như nung
Mộ bố ở làng ven sông Hồng lụn lở
Em về sáng đi chiều qua cầu bụi đỏ
Đất quê mình yêu những bàn chân chim

Có con đường nắng tái lá cọ che em
Anh bấm đất ngón chân bết bát
Nghe con sông quê hát 
- Còn mồ cha mẹ thì về
Một mai ai biết em quê nơi nào ?
Sáng hè 2019

No comments:

Post a Comment