Tuesday, September 3, 2019

Mai ta về .




Mai ta về
chào nhé cửa Lò ơi
Hòn Ngư buồn
Lập lòe thuyền câu mực.

Chiều nay anh lên Nghi Liên Nghi Thủy 
Xóm nhà em mặn tóc chợ nắng nồng
Tìm đâu thấy trận địa ngày xưa nữa 
Khẩu đội tan rã rồi em lưu lạc tận đâu.

Mặn mòi thế nước mắt người Nghi Thủy
Trung đội nữ dân quân chìm gió cát đời người
Ai về lại tìm dấu chân trên cát
Những nụ cười trinh trắng dưới bom rơi.

Mai tạm biệt cửa Lò ơi.
Chiều nay ta về không tìm thấy
Một cái tên nào bắn tàu bay Mỹ ngày xưa .
Trận địa cũ lên đèn 
Lan Châu ơi 
ngẩn ngơ
26/6/2019 

No comments:

Post a Comment