Tuesday, September 3, 2019


Sông thì vẫn là sông cũ
Chỉ bờ sông dạt lở lại bồi
Tíếng ếch kêu trôi về phía cơn mưa ướt áo thời thiếu nữ 
Còi tàu ở ga xép như tiếng sấm mùa hè

Ta đi qua năm mươi năm cổng trường lũ học trò thành tóc bạc
Quên cả tiếng trống trường
Nhớ lúm đồng tiền bạn cùng lớp
Mà quên điểm thi của mình ngày ra đi

Có một thói quen gọi tên “họp lớp”
Nào có họp gì đâu
Người có tâm thì tìm về thầy cô và bạn cũ
Tri ân mình với nhau
Tôi đi về tìm tôi thủa chúng tôi trong trắng
Cũ ở trong nhau .
Hè 2019

No comments:

Post a Comment