Gió vẫn thế khúc sông xưa vẫn thế
Lạnh đến quăn lá mía bãi quê mình
Bến cũ lở rồi lại bồi như thể
Người ra đi người lại quay về
Chiều đông heo heo triền hoa cải
Mộ mẹ cha sau những sắc mùa màng
Sông dàn dạt cuối mùa nước đổ
Lững lờ chiều đò vắng gió quay
ngang
Anh sang đò chuyến đò đã cuối
Chợ phiên nay chẳng thấy đông người
Có ai về bờ bên tôi đi với
Em chân trần cắt cỏ đứng nhìn tôi
Sông nghèo thế quê mình nghèo thế
Người bỏ quê đi tự bao giờ
Cuối năm này gió thổi còng hoa cải
Tôi lưng còng đẩy xe ngược lên đê
No comments:
Post a Comment