Friday, April 3, 2015

Bao giờ tôi lên thăm bạn

                                                              
Bao giờ tôi lên thăm bạn
Để ngược qua đèo Bông lau
Để chiều bâng khuâng hai đứa
Nhìn sông Bằng chẩy về đâu

Để tím vào đêm  Trùng khánh
Lửa hồng soi chén rượu nồng
Một thời cùng đi đánh giặc
Nhớ quê ngồi khóc trong hầm

Bạn kể tôi nghe dạo ấy
Tóc ai thơm ngát lá rừng
Mai lên đường đi đánh giặc
Hương rừng sa mộc bâng khuâng

Bao giờ tôi lên thăm bạn
Để nghe người hát điệu then
Mắt ai long lanh đến thế !
Đàn tính hát nên ân tình

Bao giờ ta lại thăm nhau
 hoa râm tóc chiều núi biếc
Ra về mà hồn trở ngược
Sang bên kia đèo Bông lau


Hà Nội 9/4/2011


No comments:

Post a Comment