Wednesday, April 22, 2015

VIẾT TRƯỚC HANG TÁM CÔ


Đi lại con đường xưa từng đi.
Anh trở lại tuổi đôi mươi trai trẻ,
Cánh rừng cũ chẳng bom đạn nữa,
Rập rờn lèn đá bướm bay.

Bước chân hành quân vẫn vọng đâu đây.
Suối vẫn hát lời người xưa rủ rỉ .
Trường Sơn bao bông hoa là bấy nhiêu linh hồn trẻ ,
Trở dậy đi trong sáng tháng tư này .

Linh hồn đồng đội anh ở hốc đá lùm cây.
Là tiếng thở đêm , đêm rừng trở giấc !
Tiếng tắc kè ở Trường Sơn khảm khắc.
Tiếng bạn anh nhớ Mẹ, nhớ làng .

Em không cùng anh về lại một góc rừng.
Nơi bướm trắng rập rờn cửa hang con gái .
Hương của Trường Sơn thơm cho lòng khắc khoải .
Nói được điều chi khi đến nơi này .

Ngắt cánh lá rừng hang Tám Cô sáng nay .
Tặng ai được bởi nỗi đau còn đó.
Cánh lá Trường Sơn xanh ngời gọi nhớ .
Một thời anh của em từng qua .

No comments:

Post a Comment