Bao đêm rồi không ngủ
Đi suốt miền trung
Tổ quốc đang rực lửa
Tròng mắt sâu, thêm sáng con đường
Đêm ấy không ngủ
Đi trên cao nguyên miền trung
Trời sao lung linh
Đêm ấy vượt sông
Sông có ngủ không
Mà sóng xô dào dạt
Đêm Phú Yên chặn địch ngoài đồng
Nghe lúa trổ đòng
Đêm cựa mở
Mầm sống sinh sôi
Giải phóng rồi anh lại về xuôi
Qua thị xã của em duyên dáng
Xe anh đi không ngủ
Ánh đèn xanh – và em
Khẩu súng nghiêng tóc ai bé nhỏ
Đêm ấy chúng con hành quân
Về hướng nam
Mẹ có ngủ không?
Ánh đèn khuya hé cửa
Miền Nam miền Nam
Bóng đêm dần tan
Hối hả
Những đêm này không ngủ
Tổ quốc tôi
Trở mình – thắp lửa
Trên đường tiến vào Sài Gòn .
Trưa 12/4/75 tại cánh rừng Đức Lập- Quảng Đức
No comments:
Post a Comment