Em buồn vào lòng anh chiều
nắng quái
Đường em rám má bụi khê nồng
Em về buồn theo chiều hạ
Chiều hạ buồn mây trắng cũng
hoa râm
Nhớ nuối cánh bằng lăng theo
gió
Buồn ới tím cứ đọng cuối
chiều
Em vô định qua góc hồ ngoại ô
xót tàn hoa sen giọt sao
buông tĩnh lặng
buông tĩnh lặng
Chấp chới đèn đường lên đêm
Em buồn chiều cũng rơi vào
anh
Tiếng tim thời thiếu nữ
Tóc bồng nghiêng nụ cười đa
tình mấy chục năm thầm lặng
Nụ cười xưa buồn cho anh
chiều nay
Mấy mươi năm vẫn loáng đâu
đây
Tóc thơm em bước ra từ khuôn
ảnh cũ
Anh rạo rực môi em ngọt ngào
thiếu phụ
Buồn đưa anh về em thủa trinh nguyên
Chiều sắp bão
No comments:
Post a Comment