Wednesday, April 22, 2015

Lính 1972 gặp nhau đêm Hồ Tây


Lại có một đêm trở lại Hồ Tây
Sóng  vẫn cũ chỉ có hoa thì mới 
Có tên những loài hoa ta chưa hề biết tới
Khiến Hồ Tây đáng yêu hơn.

Từng có một chiều vừa ngớt khói bom.
Ngồi bên hồ để ngày mai ra trận
Chim Sâm Cầm thảng thốt .
Cá quẫy vòm lá sen.

Sâm Cầm giờ bay về đâu
Hoa sen trổ dưới nhà hàng.
Hồ Tây ngai ngái .
Hương Ngọc Lan đền Trấn Quốc   ngái xa.

Những bạn tôi đều đã già.
Hồ Tây đêm nay trẻ lại.
Chúng tôi đến bên hồ nhớ một thời lửa  khói .
Hồ Tây đêm nay ... lại mưa.

Hồ Tây 2/6/2012  

No comments:

Post a Comment