Em có mang mùa về với phố
Cuối thu rồi đôm đốm cúc họa mi
Cuối thu rồi đôm đốm cúc họa mi
Em đi mãi sao không về ngõ nhỏ
Mẹ vẫn nhặt lá bàng gom khói chiều xưa
Sao đi mãi để phố buồn lắm lắm
Chuông nhà thờ gõ tím chợ Châu Long
Mùa gió bấc sóng lệch bờ Trúc Bạch
Anh tìm em xuôi tận bến Sông Hồng
Bông Cúc trắng em từng cài trên tóc
Chúng bạn nhớ hoài em thích cúc họa mi
Ơi tên phố mang tên học trò một thủa
Ngai ngái xa tên đường phố giao mùa
Chả biết có bao giờ trở lại
Cúc Họa mi ngơ ngẩn phố xa vời
Anh vẫn đến những chiều Cửa Bắc
Lá sấu vàng thổn thức nắng chiều
rơi
No comments:
Post a Comment