Thursday, April 2, 2015

BIỂN EM

( tại mưa Hà Nội buồn nên mới thế)

Em tóc xanh, biển mơn man em với biển
Ngây ngất chiều cát trắng, biển hôn lên nắng vàng ngực.
Biển xanh vào mắt em
Em tím vào đêm



Em và con, để anh lại cô đơn
Chắt sóng tiếng u u vỏ ốc
Thời gian gặm vào vết chân chim lấn chiếm vùng đuôi mắt
Biển mải miết xô sóng đi tìm đôi mắt đẹp ngày xưa


Biển đi tìm thời yêu nhau không làm thơ
Tình yêu tựa con mắt đàn ông kí sinh trên ngực phụ nữ
Bầu ngực thì không biết
Trái tim thổn thức yêu thôi


Biển xa anh tít tắp cũng lâu rồi
Vỏ ốc bóng mờ vân sà cừ nằm hoang ngăn tủ
Chẳng có gió để u u tình tự
Tình yêu thô thiển gió cát lùa áo người mở toang


Chiều nay thành phố những lứa đôi tan tầm kẹt xe bất lực ngổn ngang
Em chìm trong nắng tàn kí ức
Nghe dấm dứt xa
Chiều hè một mình em mà bãi biển mắt tìm nhau

  
2011



No comments:

Post a Comment