Rồi sẽ có ngày những cựu chiến binh
Về lại bên sông Vàm cỏ
Hoa lục bình tím gió
Mình hát trong chiều Củ chi
Có một cựu chiến binh phương nam
Ôm cây ghi ta bạc tóc
Một người lính già phương bắc
Hát bài ca trận mạc
Rối tơ vò gỡ hoa cỏ may
Hoa thì cứ vương , tình thì mãi mang
Bìm bịp kêu ướt sông, ướt cỏ
Hoa thì tím , cứ tím vào chiều gió
Người đi xa , tím biệt phương trời
Chiến tranh qua đã bốn chục năm rồi
Hoa cỏ may chẳng tính ngày tính tuổi
Tiếng bìm bịp cứ ngàn năm nhẫn nại
Chẳng đổi lòng ... cứ... bìm bịp
bìm bịp ...
Bìm bịp ơi !
No comments:
Post a Comment