Sunday, April 12, 2015

Pơ Lang


Đường vào trận hôm nay
Lập lòe từng đốm lửa
Anh gặp hoa Pơ lang
Bồi hồi như đứa trẻ

Pơ lang ơi Pơ lang
Ai nhuộm nên màu đỏ
Để cho hoa rực rỡ
Trên buôn làng Tây nguyên

Pơ lang ơi ai nhớ
Gọi tên hoa trong đêm
Giọt Tơ Rưng ai gõ
Thánh thót gọi tên em

Cô gái buôn Ba Na
Ngồi ngắm hoa bên suối
Mái tóc em như mun
Khiến lòng anh bối rối

Đường vào trận hôm nay
Lập lòe từng đốm lửa
Bồi hồi như đứa trẻ
Pơ lang ơi Pơ lang


Mùa Khô 1973 Gia lai

No comments:

Post a Comment