Ta ngược lên tận Mù Căng Chải
Sau lưng mình cờ hoa nhớ ngày xưa
Em gái Thái trên núi cười nhỏ nhẻn
Khi ta hỏi về ngày 30 tháng tư
" Em biết chứ , đó là ngày độc lập
Có bác em cũng từng đến Sài Gòn
Em biết chứ bao nhiêu là người từ thành phố Bác
Đã đến đây uống nước Suối Giàng"
Xe ta chạy qua những là dốc núi
Mây trắng trời Khau Phạ gió rung rinh
Những lá cờ trên lưng chừng mây khói
Cũng hướng về xa ngái bốn mươi năm
Ơi cờ đỏ từ Nam tới Bắc
Máu từ ngọn nguồn dân tộc đến hôm nay
Ơi ta hiểu có một ngày Độc lập
Bao nhớ thương mọc thành cỏ thành cây
Ta ngược lên bạt ngàn xanh Tây bắc
Vẫn ngước về phía bạn đã hi sinh
Những người lính vùng cao chót ngót
Vẫn nằm trong hương lúa miền Nam
28/4/2015
No comments:
Post a Comment