Saturday, April 4, 2015

Đừng cắt lát tháng Tư

Viết cho Vợ chồng mình

Ta  vá lại mình ơi
Tháng Tư cắt vụn nhiều đến thế ?
Anh nghiêng mùa quá khứ
Mũ tai bèo xanh ngái ngái mắt thị thành…

Anh nghiêng về em
Tím hoa mua quê mùa mà anh chưa về vắt áo nâu bậu cửa  
 Nghiêng chiều quê về em ngọn khói đắng đồng
Tháng tư , ơi tháng tư cuối dòng
 Ai nỡ cắt dây diều chớm hạ

Em gái thủa ầu ơi của mẹ
Thiếu phụ vào hè của đời anh
Bầu ngực  nôn nao nhớ  
Gửi về đâu, cũng mũm trái vườn

Tháng Tư này màu nắng Sơn Dương 



No comments:

Post a Comment