Saturday, June 6, 2015

A JUNPA ( với Khuất Duy Hoan )


Đường qua sông bò lên lưng đồi
Phơ phếch mía bung hoa hanh hao sàn sạt gió
A jun pa màu vàng
A jun pa mùi mật hong nâu ngực em


Sông mùa này cạn ong bay kiếm nước mặn đáy thuyền
A jun pa chìm vào bãi cát ngủ quên bỗng ngoi thân gỗ lũa
Cây muỗm mồ côi sườn đá
Quả vàng chấm lên trời đốm hoa tai


A jun pa ơi
Đèo Chư sê cởi trần anh ngóng về thung lũng bạc vôi đồng đất
Khói đốt nương như mùi tóc, vú, lưng trần
A jun pa bộn bề những gái địu con và mùa màng lên rẫy
Những chiều ngã ba sông
Bầu ngực nghèo cong vắt mùa khô màu nâu


Ta lên đỉnh đèo Tu na thấy gái A junpa tóc bay về phía biển
Mùi khói theo suốt tận cửa Đà - rằng
Cầu thang mốc meo nhà sàn thị xã
Cổ tích ở nơi đàn heo ủn ỉn dưới gầm sàn


Ajun pa xa rồi ư?
Ngã tư đèn đỏ có những cây muỗm cổ thụ chín vàng
Treo bóng đèn rất thơm vào mùa khô
Treo ngã tư phố vào giấc mơ
Mải nhìn em tên đường tôi chưa kịp nhớ


4/2013 Cheo Reo 


No comments:

Post a Comment