Sunday, June 7, 2015

Trước di ảnh người Tiểu đoàn trưởng đánh căn cứ 31


Anh ngồi trên ấy
Quanh anh là những giấy khen của cháu
Là giấy chứng nhận gia đình văn hóa cho vợ con anh
Có một bà già tuổi tám mươi
Nửa thế kỉ qua đêm đêm nói chuyện với người lính không về



Gần nửa thế kỉ qua người lính vẫn trẻ
Gần nửa thế kỉ qua người phụ nữ đã già
Cụ già tám mươi gọi chồng là anh
Chị với anh luôn là người còn trẻ
Tiếng chim hót ngoài vườn trẻ thế
Nước mắt trong nhà thì già nua


Anh làm nông dân ra lính
Ngày anh hi sinh lúa rét trên đồng
Ngày báo tử anh đồng sâu chìm lúa
Vợ con cúng anh chỉ sắn với rau rừng
Chẳng ai biết sự tích anh hùng
Của người nông dân ấy
Chúng tôi những người vay mượn máu và chiến công anh
Bỗng trở về ban ơn cho vợ con anh được không?


7/6/2014

No comments:

Post a Comment