Sunday, June 7, 2015

BÂNG QUƠ


Giăng sợi tóc soi trên mắt úa
Thời gian se thành sợi buồn vui
Cơm với áo một thời mòn giấc mơ trai trẻ
Một thời chiến trận súng đè vai



Một thời yêu như ảo mộng
Một thời mơ ước bâng quơ
Nói dối cả trong đêm nằm mơ đạo đức
Ngày nguỵ trang bằng lí luận mơ hồ


Sự dậy dỗ là ước lệ
Chẳng giống người đàn bà dậy con trong bếp nấu các món ăn
Đức hạnh đứng ngoài đường không vào đến cửa
Mũ cao áo dài nói dối hay hơn thường dân


Ta bỗng dưng nhớ
Ta bâng quơ thương
Chật hẹp tâm hồn tưởng không bao giờ bâng quơ được
Thế mà cứ bâng quơ


7/6/2015

No comments:

Post a Comment