Bồng bềnh là mây bồng bềnh là sương
Bồng bềnh em hát bồng bềnh nhớ ai
Bồng bềnh cao nguyên hương chè nồng say
Đi trong bồng bềnh đồi chè sớm mai
Em gùi lên nương giấc mơ đêm qua
Có một giọt nắng hôn vào áo em
Áo em ngát hương tình em dịu êm
Có con chim hót xanh trời cao nguyên
Bập bùng tay em mơn man nhựa thơm
Em gùi cả nắng ấm lời nhớ thương
Anh ở xa em ở nơi xa lắm
Gửi anh hương chè thăm thẳm miên man
Búp chè tươi non có mồ hôi em
Hương chè nồng nàn là hương con gái
Bồng bềnh là mây bồng bềnh là em
Thăm thẳm hương chè hương đêm Tây Nguyên
26/8/2014
Có một giọt nắng hôn vào áo em
Áo em ngát hương tình em dịu êm
Có con chim hót xanh trời cao nguyên
Bập bùng tay em mơn man nhựa thơm
Em gùi cả nắng ấm lời nhớ thương
Anh ở xa em ở nơi xa lắm
Gửi anh hương chè thăm thẳm miên man
Búp chè tươi non có mồ hôi em
Hương chè nồng nàn là hương con gái
Bồng bềnh là mây bồng bềnh là em
Thăm thẳm hương chè hương đêm Tây Nguyên
26/8/2014
No comments:
Post a Comment