Saturday, June 6, 2015

Đá Vị Xuyên



Chỉ có đá và đá
Cây cỏ bám vào nhau như người người bám nhau lao lên trận địa
Suốt hồng hoang đá tựa vào nhau khốn khổ
Rồi một ngày bom đạn gọi hồn đá lên



Ba mươi năm đã qua rừng đá Vị Xuyên
Lại nằm yên như hồng hoang với đá
Những người lính trở về miền đá cũ
Thấy đá nằm chưa một phút bình yên


Đá nằm nghiêng như đồng đội lao lên
Đá ngồi lặng như hình hài người hi sinh bình thản
Chúng tôi trở lại chiến trường nước mắt rơi vào đá
Bụi vôi nồng dưới gốc Mộc Miên


Người bạn tôi gọi đá là em
Thư viết về Hà Thành trong phút ngừng tiếng pháo
Dẫu có chết em ơi anh hóa đá
Để ngày nao em đến đón anh về


Bạn tôi nằm trong hang đá tít trên kia
Cao điểm cũ dây thời gian và rêu đời mù mịt phủ
Rừng vẫn thế âm u và đá thở
Hơi thở mù sương thon thót xuống đồng bằng


Tôi ngửa đầu nhìn sương núi giăng giăng
Thấy bạn manh áo xưa khói pháo treo phấp phới
Có ai lên Vị xuyên mang đá về đắp nổi
Thành những hòn non bộ máu và hoa ?


3/14

No comments:

Post a Comment