Saturday, June 6, 2015

Những chuyến xe tháng bẩy


Những chuyến xe hành hương về Quảng Trị
Mang nặng những hoa những ánh mắt mọi miền
Những chuyến xe mang sắc rừng biên ải
Và những mùa vàng vừa mới gặt xong



Những chuyến xe mang cả bão giông
qua bão lũ qua cơn mưa áp thấp
Mấy mươi năm các con không về kịp
Thì cha mẹ già tìm đến với con đây


Những chuyến xe chỉ thấy gọi tao mày
Là những xe chở toàn là đồng đội
Những chuyện xưa khóc rồi cười nức nở
Chuyện của đêm Thạch Hãn dìu nhau


Những chuyến xe ríu rít gái trai
Của những đôi uyên ương hẹn thề gặp nhau nơi thành cổ
Họ về đây để một lần nhìn cho tỏ
Tâm hồn mình yêu ghét phân minh


Khi biển Đông giặc cướp rập rình
Nhưng chuyến xe mang Diên Hồng về Quảng Trị
Hỡi những anh linh muôn đời bất tử
Đốt lên trời ngọn lửa chống giặc Bắc phương


Tháng bẩy này xe như ra chiến trường
Cha mẹ cháu con và những người vợ góa
Hành quân về Quảng Trị
Đi tìm ngày xưa của đời mình


Tháng bẩy về, ơi các cựu chiến binh
Ta lại hành quân ngược về tuổi trẻ
Ôi đất nước một trăm năm không nghỉ
Rầm rập con đường hành quân


8 giờ 37

Ngày 25/7/2014

No comments:

Post a Comment