Hồi ở chiến trường Tây Nguyên, thú thật suốt mấy năm chưa bao giờ mình được ăn
mít chín mặc dù mít ở đây không thiếu. Bởi nhẽ lính ta không để mít già
bao giờ. Mít non là món ăn thông thường của lính. Quả mít chỉ trừ có
những cái gai là không ăn còn thì tuốt tuột từ vỏ đến hạt. Nấu tất, ăn
tất. Ăn mà sống. Vài chục năm sau vào Tây Nguyên nhìn mít sai chĩu cành
mà bỗng nhớ những thằng bạn mình vẫn nằm lại trên cao nguyên này. Mùi
mít chín có thơm đến các bạn dưới đất nâu kia không ?
Cây mít ở sân bộ chỉ huy sư đoàn 10 Kon Tum
2/6/2014
No comments:
Post a Comment