Saturday, June 6, 2015

Chỗ đứng


Khi con tập đi ấy là con biết đứng
Con biết đứng đợi mẹ cha về lúc chập chiều
Ngày con đến trường thầy giáo xếp chỗ đứng cho con
Theo hàng con vào lớp


Rồi chiến tranh . Con đi
Chỗ đứng của con trong chiến hào
Đêm tiền tiêu đánh giặc
Con đứng kề đồng đội


Con trở về. Chỗ đứng của con vật vã cái bóng nhỏ nhoi
Đứng bằng một chân lành lặn.
Bon chen thị thành
Chúng con đứng chỗ mình nhỏ bé

Xếp hàng phiếu tem thời chen chúc gian lao

Chỗ đứng thì lặng im cái bóng cứ mệt nhoài
Quần quật cả đời chẳng cao hơn ngọn cỏ
Con về bên mẹ. Mẹ đứng che con
Mát rượi như ngày nao nép bóng mẹ đến trường


Nay con về đứng bên mộ mẹ cha
Nghe tiếng hỏi
Chỗ đứng của con ra sao ?

 9/9/2014


No comments:

Post a Comment