Sunday, June 7, 2015

Củ Chi ơi ,Mẹ có còn không ?


.."Một mùa hè tôi trở lại Củ chi
Nơi ấy bạn tôi mấy trăm người hóa cỏ
Cỏ hiền thế đất nơi này nức nở 
Kể chuyện ngày xưa kể chuyện ngàynay

Đêm xuất kích Mẹ bịn rịn nắm tay
Bao đứa con ngày mai nằm trên cửa mở
Mẹ khóc và hoa lục bình cũng khóc
Nước mắt tưới đất này nên hạ tím bằng lăng

Củ Chi ơi mẹ có còn không? 
Cả em nữa nhớ ngày anh vào ấp 
Tôi trở về thấy ngày xưa xa lắc
Chỉ cỏ và hoa là vẫn cứ thân quen..."

30/4/2014

No comments:

Post a Comment