Monday, March 30, 2015

Đêm nhớ


Sắp đi hết một vòng đời

Chân chim rạch mặt da mồi dày thêm 


Tóc đã bạc gối đã chùn 


Đưa tay vuốt những nỗi buồn rơi theo 


Mà sao trời bỗng trong veo 


Để cho ta nhớ những chiều hành quân 


Nhớ bạn xa nhớ bạn gần 


Bạn với ta với căn hầm mùa mưa 


Trời trong xanh thế bây giờ 


Để ta nhớ những mịt mù khói bom 


Bữa ăn rượu thịt ấm đèn 


Sao ta nhớ những đêm luồn rào gai 


Cháu con giận dỗi ỉ ôi 


Thương hồn bạn vẫn lẻ loi giữa rừng 


Bạn  tôi nằm ở nghĩa trang 


Khói hương đến vội , vội vàng về thôi  


Bao nhiêu cho đủ hỡi người 


Huân chương sao lấp nỗi đời biệt xa 


Quê càng đổi thịt thay da 


Mộ bạn tôi lại phôi pha lòng người 


Chỉ còn lay lắt chúng tôi 


Lớp người xưa với bạn tôi chiến trường 

Lại nhớ tháng ba  

No comments:

Post a Comment