Sunday, March 29, 2015

Viết cho cháu gái


Nắng đến xoăn tít chùm hoa phượng cuối mùa
Con đường ban ngày bụi và tiếng còi xe vật vã
Ban đêm đỏ xanh nhập nhòa ngán dài hối hả
Cốc bia hơi lặng gió màu gì?



Suốt đời ông quần quật những chuyến đi
Cháu ra đời lúc biển Đông đang nổi sóng
Lúc tổ quốc ngâm mình trong nước nóng
Mấy ngàn năm biển có lạnh bao giờ?

Hoa đã tàn trên thành phố nhiều thơ
Thơ nhiều thế Giê Đê Pê ít thế
Cháu thì khóc đêm Thủ đô nóng hực
Sóng ngoài kia đồng đội quặn gồng mình

Đặt tên cháu là gì khi đã hết chiến tranh
Những cái tên Trường Sơn , Hùng , Dũng , hay Chiến Thắng
NHững cái tên dấu một thời trận mạc
Xin đừng neo vào tên con cháu cháu chiến binh

Ơi cháu tôi con gái của Hà Thành
Ông trải tấm nệm êm cả đời ông dệt được
Cháu cứ ngủ ngon đêm nay ông thức
Tiếng cháu oe oe thánh thót mát đêm hè


No comments:

Post a Comment