Bố mẹ mất cả rồi con đường về quê xa quá
Tháng ba lúa còn èo uột dãi đồng
Con ra thăm mộ mẹ
Lại đi trên con đường đưa mẹ ra đồng ngày nao
Có một chuyến tàu tu còi qua làng
Giật mình con vịt le vù lên từ ao ủy ban đầy những cây súng cảnh
Cây đa giữa làng tháng ba nhú lá
Vòm lá loe hoe sau lấp ló mái tôn
Khúc đường bùn vẫn ám nước đái trâu
Tôi còn dịp may đi bộ trên con đường dẫn về tuổi thơ tôi ngày cũ
Tháng ba ơi cơn đói xanh như mặt trẻ thơ đợi mẹ
Mẹ về môi xám ngoét bữa trưa
Tháng ba ơi tháng ba của đời tôi
Mẹ ra đi cũng vào mùa đói kém
Ông bà cũng đi vào mùa tháng ba hồi lâu lắm
Tháng ba này còn làm giỗ mẹ giỗ bà giỗ ông
Chiều nay con ra mộ mẹ
Cánh đồng xanh ngút ngát chuyến tàu xuôi
Làng ta không đói nữa
No rồi càng nhớ mẹ mẹ ơi
4/3/2014
Giật mình con vịt le vù lên từ ao ủy ban đầy những cây súng cảnh
Cây đa giữa làng tháng ba nhú lá
Vòm lá loe hoe sau lấp ló mái tôn
Khúc đường bùn vẫn ám nước đái trâu
Tôi còn dịp may đi bộ trên con đường dẫn về tuổi thơ tôi ngày cũ
Tháng ba ơi cơn đói xanh như mặt trẻ thơ đợi mẹ
Mẹ về môi xám ngoét bữa trưa
Tháng ba ơi tháng ba của đời tôi
Mẹ ra đi cũng vào mùa đói kém
Ông bà cũng đi vào mùa tháng ba hồi lâu lắm
Tháng ba này còn làm giỗ mẹ giỗ bà giỗ ông
Chiều nay con ra mộ mẹ
Cánh đồng xanh ngút ngát chuyến tàu xuôi
Làng ta không đói nữa
No rồi càng nhớ mẹ mẹ ơi
4/3/2014
No comments:
Post a Comment