..Giữa trưa con về thăm mẹ
Mưa bay trắng tóc trắng đồng
Mẹ cha nằm trên đồng gió
Tái tê lạnh cả hư không
Mưa bay trắng tóc trắng đồng
Mẹ cha nằm trên đồng gió
Tái tê lạnh cả hư không
Nén hương run run sợi khói
Lẻ loi dưới cánh đồng trưa
Ngô non vô tư xanh bãi
Cỏ non phủ kín nấm mồ
Nghe thấy con không mẹ ơi
Chặng đường về quê xa lắc
một đời bon chen ngược xuôi
Chỉ bình yên về với mẹ
Con mơ thấy mẹ trên đồng
Còng lưng dáng cò dáng vạc
Lạnh lùng dưới ba tấc đất
Mẹ biết con về đấy không
Chắp tay con trai lậy mẹ
Suốt đời ăn đói nuôi con
Cái quần chân què vá đụp
Để con lành lặn tâm hồn
Lậy mẹ rồi con lại đi
Nhạt nhòa mưa nhòa nước mắt
Dòng sông Thao trôi tít tắp
Có mạ theo cùng về xuôi
Lẻ loi dưới cánh đồng trưa
Ngô non vô tư xanh bãi
Cỏ non phủ kín nấm mồ
Nghe thấy con không mẹ ơi
Chặng đường về quê xa lắc
một đời bon chen ngược xuôi
Chỉ bình yên về với mẹ
Con mơ thấy mẹ trên đồng
Còng lưng dáng cò dáng vạc
Lạnh lùng dưới ba tấc đất
Mẹ biết con về đấy không
Chắp tay con trai lậy mẹ
Suốt đời ăn đói nuôi con
Cái quần chân què vá đụp
Để con lành lặn tâm hồn
Lậy mẹ rồi con lại đi
Nhạt nhòa mưa nhòa nước mắt
Dòng sông Thao trôi tít tắp
Có mạ theo cùng về xuôi
29/3/2014
No comments:
Post a Comment