Em vớt gió vào trăng
Trăng lặn vào ngực biển
Sóng hát lời phiền muộn
Gục đầu lên đảo hoang
Tóc vương mùi của cát
Ném bụi nhòa mắt trăng
Có hạt sương thút thít
Khóc khuya bờ biển xanh
Gò ngực tung khăn tắm
Lên bầu trời rất hoang
Trăng trên đảo mọc sớm
Theo chúng mình lang thang
Sơn Trà - Đà Nẵng /Rằm tháng 5. 2013
Ném bụi nhòa mắt trăng
Có hạt sương thút thít
Khóc khuya bờ biển xanh
Gò ngực tung khăn tắm
Lên bầu trời rất hoang
Trăng trên đảo mọc sớm
Theo chúng mình lang thang
Sơn Trà - Đà Nẵng /Rằm tháng 5. 2013
No comments:
Post a Comment