Tặng chienc3
Từ hôm vợ quật máy tính
Có anh thơ thẩn vào ra
Vợ tưởng là có bồ nhí
Chồng lẩm bẩm …Máu và hoa .
Mấy thằng già hay lên mạng
Bỗng thiêu thiếu một cái gì
Hóa ra vắng thằng bạn ấy
Vợ tương máy tính hôm xưa
Nghĩ bạn lại nghĩ thân mình
Đến già vẫn còn mộng mị
Khư khư ôm cái máy tính
Vợ mà dọa đập thì …XIN
Người ta ở chiến trường về
Còn có cái thẻ thương binh
Đằng này mấy năm chinh chiến
Chẳng bị thương chỉ bị yêu
Đang hùi hụi vào quân sử
Giật mình thấy vợ đến gần
Thôi chẳng bị yêu gì cả
Bây giờ anh sắp bị thương
No comments:
Post a Comment