Nắng lên rồi mẹ ơi
Xóm mình à lên mừng rỡ
Quê mình đã khổ
Mà trời vẫn chả thương hơn
Xóm mình à lên mừng rỡ
Quê mình đã khổ
Mà trời vẫn chả thương hơn
Hai tháng nay mưa phùn
Nát đường nát xóm
Hoa xoan tơi tả
Trâu bò run rảy đường bùn
Hà Nội chỉ lo quần áo không thơm
Dân quê mình lo lúa không có nắng
Lo mùa này mất trắng
Ngội mộ trên đồng cha mẹ cũng âu lo
Nắng lên rồi mẹ ơi
Lúa trên đồng vui lắm.
Gió reo như mương nước về
Con hít mùi hoa bưởi vườn quê
Chiều nay ra thăm mộ mẹ
Con thấy nắng cười đường con đi
Nát đường nát lú
28/3/2014
Nát đường nát xóm
Hoa xoan tơi tả
Trâu bò run rảy đường bùn
Hà Nội chỉ lo quần áo không thơm
Dân quê mình lo lúa không có nắng
Lo mùa này mất trắng
Ngội mộ trên đồng cha mẹ cũng âu lo
Nắng lên rồi mẹ ơi
Lúa trên đồng vui lắm.
Gió reo như mương nước về
Con hít mùi hoa bưởi vườn quê
Chiều nay ra thăm mộ mẹ
Con thấy nắng cười đường con đi
Nát đường nát lú
28/3/2014
No comments:
Post a Comment